@Minz
Tình mẫu tử - một trong những thứ tình cảm cao quý, máu thịt và thiêng liêng nhất đối với mỗi con người. Tình mẫu tử là tình cảm giữa người mẹ và người con. Khi có được tình cảm này thì họ sẽ được gắn bó, yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Mẹ là người vất vả sinh ra ta, phải trải qua chín tháng mười ngày gian lao, khổ cực. Rồi những năm tháng để nuôi ta lớn khôn. Là ng dũng cảm có thể hi sinh tất cả, kể cả tính mạng để ta luôn hạnh phúc, có cuộc sống tươi đẹp. Mẹ chăm sóc ta từng li từng tí, luôn lo lắng, quan tâm đến ta, nuôi dạy ta nên người. Mẹ là người mà đứa con nào cũng tin tưởng, biết ơn, chia sẻ những điều sâu tận đáy lòng. Những lúc buồn phiền mẹ chính là người động viên, an ủi ta. Nguồn động lực để mỗi lần vấp ngã có thể mạnh mẽ đứng dậy. Được chăm sóc tận tình vậy mà lại có những kẻ vô tâm, bất hiếu, không trân trọng người sinh ra mình, người nuôi lớn mình. Mẹ chính là ngọn gió, theo ta suốt cuộc đời. Ta nên trân trọng những phút giây thiêng liêng và quý báu ấy.
$#Dinosaurss$