Qua đoạn trích trên, em có rất nhiều suy nghĩ về vẻ đẹp của khu chợ Năm Căn. Giống như những khu chợ khác, chợ Năm Căn cũng là một khu chợ ồn ào, tấp nập. Vào mỗi buổi sáng, khu chợ giống như đàn kiến vỡ tổ vậy. Bên cạnh đó, khu chợ còn buôn bán ở trên sông nước chứ không phải là trên mặt đất như những khu chợ khác. Chưa dừng lại ở đó, khu chợ còn chứa đầy tiếng nói cười rôm rả của các cô chú bán hàng. Dù bán được hàng hay không thì các cô chú vẫn nở một nụ cười tươi rói bởi lẽ đi chợ bán hàng đã là một niềm vui rồi. Tuy nhiên những ngày bán đắt hàng các cô chú còn cười thành tiếng, tiếng cười ấy nghe mới mát tai làm sao! Bởi lẽ bán được hàng thì cô chú mới có thể trang trải cho cuộc sống của mình. Hơn nữa, ở khu chợ này không có chuyện chèn ép khách du lịch. Đây là điều khiến người ta phải ngưỡng mộ. Tôi yêu và mến khu chợ này lắm!
Phần in đậm là so sánh nhé !