Bài làm
- Trong văn bản " Bài học đường đời đầu tiên " , Dế Mèn đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng . Dế Mèn là một cậu thanh niên cường tráng , khoẻ mạnh và mang dáng vóc của tuổi trẻ . Cậu khá tự tin ( qua lời miêu tả của tác giả ) . Nhưng do còn trẻ , do tự tin thái quá nên điều đó đã sinh ra sự kiêu căng , khinh thường người khác . Điều đó đã gián tiếp gây ra cái chết cho Dế Choắt . Có lẽ đọc giả bốn phương đã cảm thấy rất phẫn nộ về hành động này của cậu . Nhưng cuối cùng , Dế Mèn đã ăn năn , hối hận về hành động của mình và rút ra bài học đường đời đầu tiên , mở đầu cho một sự trưởng thành của chàng thanh niên !
- Qua đó , tôi thấy được tác hại của sự kiêu căng và sẽ không bao giờ giống như Dế Mèn . Đồng thời , tôi còn học được một chế độ ăn uống điều độ và sự tập luyện siêng năng để có được vóc dáng khoẻ mạnh , sự tự tin của cậu cũng đáng để học hỏi !
NĂM MỚI VUI VẺ !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO , CẢM ƠN
$@chicong283k :))$