* Bạn tham khảo nhá >.< *
Cà Mau là nơi cuối bản đồ Việt Nam. Nhờ qua bài đọc được trích từ chương 18 của câu chuyện Đất rừng phương Nam được sáng tác năm 1957 mà em biết được dòng sông Năm Căn hùng vĩ. Con sông với hàng ngàn mét khối nước bao la, mênh mang, chũng lần lượt đêm ngày luôn đổ ra biển cùng những tiếng động vang to và rền liên tục. Nó đem đến cả nguồn tài nguyên lớn với cá nước rất nhiều, từng đàn từng đàn bơi lên xuống mạnh. Xung quanh sông có rừng đước rất dài, giống không có điểm cuối cứ kéo dài xa tít tắp. Chúng mọc dài bên bờ, với các sắc xanh đậm nhạt khác nhau. Nơi này mang một con sông rộng, hùng vĩ, trù phú và quanh đó cũng thật hoang sơ.