Từ xưa đến nay, tinh thần yêu nước của nhân dân ta luôn là thứ quý báu nhất, là điều đáng tự hào nhất của dân tộc và còn là truyền thống quý báu của dân tộc ta. Ngày nay, có những người hiện nay đang góp công cho chiến tranh với một kẻ thù vô hình là lũ virus Covid-19. Chúng lộng hành khắp thế giới, đảo lộn cuộc sống và mọi thứ quanh ta. Nhưng không vì thế mà tinh thần yêu nước lại bị lãng quên mà nó còn nồng nàn, tha thiết hơn bao giờ hết. Nói tóm lại, nhân dân ta lúc nào cũng yêu nước nhưng có điều không phải ở đâu, thời gian nào cũng được thể hiện ra bên ngoài. Và ngoài ra, thế hệ trẻ cũng phải luôn có trách nhiệm bảo vệ và phát triển đất nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Để thể hiện lòng biết ơn đối với Tổ quốc. Là một học sinh còn phải chăm ngoan, học giỏi để sau này đống góp cho quê hương, đất nước mình