Cô Thủy kính mến!
Con tên là .......... học sinh lớp .... học trò cũ của cô năm lớp .... .Hôm nay là thứ 5 con nhân dịp 20/10 viết cho cô một bức thư .
Cô Thủy kính yêu con vẫn nhớ năm học trước cô đã giảng cho con những bài học hay đôi lúc còn nói vế các bài học mới lạ. Điều đó em không bao giờ quên.
Dạo này cô có khỏe không ? Bây giờ con học lớp ... > Cô giáo chủ nhiệm năm nay của con là cô Hồng , cô ấy rất hiền và yêu thương lớp con. Nhưng nếu có muốn đổi lại thì con vẫn mong cô dạy con thêm 1 lần nữa vì cô khác với mấy giáo viên kia . Cô luôn kể cho con nghe các chuyện ngoài lề nói về những điều trong cuộc sống giúp chúng con có kiến thức hơn. thôi thư tới đây đã dài con chúc cô luôn khỏe mạnh , yêu đời lạc quan, trẻ mãi không già chúc cô ngày 20/10 vui vẻ . Nếu đọc được thư này thì cô nhớ viết thư cho con nhé đợi thư của cô .
học trò cũ của cô
...................