Em sinh ra và lớn lên ở vùng nông thôn , bao năm tháng sống ở nơi đây em ấn tượng nhất với cảnh bình minh trên đồng lúa của quê hương mình . Mỗi sáng , tầm khoảng năm giờ tiếng chim ca vang , gà gáy rộn ràng đón một ngày mới , em chợt bừng tỉnh giấc . Nhìn xa xa kia là đồng lúa chín vàng cùng với thứ gì đó ửng hồng . À đúng rồi , đó là mắt trời , mặt trời đang từ từ nhô lên sau ngọn núi . Trời bắt đầu sáng dần , màn đêm dần biến mất , đôi số nhà đã tỉnh dậy để bắt đầu một ngày mới trên quê hương . Tầm này chưa nhộn nhịp lắm , lúc này thật bình yên làm sao , mặt trời như quả cầu lửa ngoi dần lên đến đỉnh núi , những làn gió nhẹ man mác thổi qua thật dịu dàng . Các bác nông dân cũng thức dậy để đi làm đồng , quang cảnh thật trữ tình . Trời rạng sáng rồi , chim uốn lượn bay tung tăng trên các cành cây , trên không trung , những ánh sáng ban mai đã bắt đầu hé rộ . Vậy là một ngày mới bắt đầu !