Mặt trời trở về trú ngụ sau núi, hoàng hôn bắt đầu xuất hiện trên nền trời trong xanh. Những tia nắng ấm áp giờ đây chỉ còn là những tia nắng nhạt nhòa. Mặt đường được nhuộm một màu vàng óng của ánh nắng yếu ớt. Giờ đây, trời đã gần tối, người và xe cộ vẫn đi lại khá nhiều nhưng rất ít. Đường phố bớt những tiếng xe cộ, tiếng cười nói ồn ào, nhộn nhịp. Con đường bắt đầu trở nên vắng vẻ . Hai bên lề đường, hàng cây si cao lớn đang đứng vươn lên ngắm hoàng hôn. Những cây sấu đang rung rinh những chiếc lá non xanh mượt trong gió chiều tà. Các em nhỏ í ới gọi nhau đi chơi sau khi đã tan học và về nhà. Các bà mẹ nội trợ chuẩn bị nấu cơm tối cho cả gia đình.
Từ láy: Nhạt nhòa, ồn ào, nhộn nhịp,...