Đà Nằng, ngày 16 tháng 10 năm 2021
***** thân mến!
Kể từ ngày vào bạn Quảng Ngải cùng gia đình, chúng mình vẫn chưa có dịp gặp lại nhau. Mình nhớ cậu lắm. Nhưng khi biết được tin hè năm sau cậu có dịp vào Đà Nẵng để chơi. Khi biết tin này mình rất bất ngờ và vui mừng. Nhân dịp lần đầu cậu đến Đà Nẵng tớ sé giới thiệu cho câu nghe về “Thành phố đáng sống ” của đất nước ta.
Mình nghĩ bạn sẽ rất ngạc nhiên khi mình gọi Đà Nẵng là “thành phố đáng sống” nhỉ. Mặc dù
Đà Nẵng là thành phố không nổi bật về phát triển nhưng không khí vô cùng thoáng đãng. Những cơn gió trong lành từ biển thổi vào đã xua tan cái nắng hè oi ả. Từng dãy nhà cao tầng mọc lên cao vút bên cạnh biển. Đường sá lúc nào cũng sạch đẹp với hàng dừa rợp bóng. Điều khiến mình thích thú nhất là cây cầu Rồng bắc qua sông Hàn. Cứ vào buổi tối cuối tuần, bố mẹ lại đưa mình tới đây ngắm con rồng khổng lồ phun lửa đỏ.Mình ước gì có *****ở đây vào lúc này. Chúng mình sẽ cùng chơi đá bóng và xây lâu đài cát bên bờ biển. Bố mẹ mình sẽ cho hai đứa đi cáp treo tới Bà Nà chơi.
Cuối thư, mình chúc ***** có một kì nghỉ hè đầy ý nghĩa và cố gắng phấn đấu học tập thật tốt để chúng ta có một kì nghỉ hè tốt . Nhận được thư bạn nhớ trả lời mình nhé.
Nhân
cấm cop hết bài nhe @Khôi Tryhard