Bà ngoại yêu quý của con!
Con là Quỳnh Chi đây! Cũng đã hơn 8 tháng kể từ lúc cháu về thăm lúc bà ốm rồi.Không phải là cháu không nhớ hay yêu bà mà là do dạo này dịch bệnh đang bùng phát nên gia đình cháu chưa thể về được .Bởi vì đại dịch covid đang bùng phát khắp nơi trên thế giới.Dịch Covid bùng phát từ hồi Tết nguyên năm ngoái ở Trung Quốc,nó lây nhiễm cho mọi người một cách nhanh chóng.Từ hồi đó đến giờ nước ta đã có hơn 1000 người nhiễm nhưng mà các bác sĩ cũng đã chữa khỏi cho rất nhiều người .Dù vậy vẫn có một số trường hợp không may mắn đã qua đời do nhiễm bệnh và có bệnh lý nền nữa bà ạ.Tuy nhiên thật may cho gia đình chúng ta cũng như toàn thể người Việt Nam là nhà nước đã nhanh chóng có những biện pháp ngăn ngừa, cách ly để kiểm soát tình hình dịch bệnh và dập tắc các ổ dịch. Nhờ vậy, mà cuộc sống của chúng ta vẫn ổn định và an toàn. Con không thể về thăm bà được là do cháu phải thực hiện đúng quy định của nhà nước đề ra.Phải hạn chế tối đa việc di chuyển.Cuối cùng, trong đại dịch, chúng ta cũng đã nhận ra được một vấn đề vô cùng quan trọng với thế giới - ô nhiễm môi trường. Nhiều thành phố sau khi tiến hành giãn cách xã hội đã giảm thiểu được lượng ô nhiễm không khí. Nhiều dòng sông cũng trở nên xanh trong hơn. Quan trọng nhất, con người đã nhận thức được tầm quan trọng của thiên nhiên và có ý thức bảo vệ hơn. Vấn đề bảo vệ môi trường là một vấn đề luôn luôn nóng bỏng, nhưng phải trong đại dịch, chúng ta mới ý thức về nó hơn. Con mong bà luôn mạnh khỏe để chờ con về.
Cháu yêu của bà
Quỳnh Chì