Nhân dịp nghỉ hè, ba mẹ cho em đi chơi biển. Cảnh vật của chúng thật là đẹp, nhất là vào buổi chiều tà xế xế, ông mặt trời chuẩn bị đi ngủ tạo nên một buổi hoàng hôn đẹp rực rỡ, làm lay động lòng người. Ánh hoàng hôn màu đo đỏ, xen một chút ánh cam, xung quanh như toát lên một không khí nóng bức, hoặc như là ông mặt trời đang tức giận cùng với bầu trời đã ngả vàng làm cảnh vật biển như được tô vẽ nên từ bàn tay nghệ thuật của ai đó. Kết hợp thêm làn sóng hiền từ mà dịu dàng từ từ vỗ vỗ ầm ầm vào bờ, tất cả tạo nên một bầu không khí trong lành. Em rất thích biển, đặc biệt là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp.