1)Em hiểu về câu tục ngữ “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây” là:
+) nghĩa đen: khi chúng ta ăn quả chúng ta phải luôn luôn nhớ tới công, sức mồ hôi, máu , nước mắt của người đã vun trồng cây, chăm sóc chăm bón cây đến khi ra hoa trổ qua.
+) nghĩa bóng: khi chúng ta hưởng được thành quả chúng ta phải nhớ tới người đã tạo ra nó, phải có lòng biết ơn, kính trọng đối với họ, phải luôn biết ơn những người đã giúp đỡ, dảy bảo mình.
2. Suy nghĩ của em về lời nhắn nhủ của cha ông qua câu tục ngữ “Có chí thì nên”. là chúng ta phải luôn luôn có gắng, phấn đấu tới cùng với mục đích mà mình đã đề ra, không được từ bỏ ,ản chí đến bất cứ giá nào đi chăng nữa. Phải có nghị lực luôn có sức sống mạnh mẽ, dám đương đầu với mọi thử thách khó khăn, kiên trì vượt qua nghịch cảnh để đi đến thành công.
Đề 1: Chứng minh sự đúng đắn của câu tục ngữ “ Uống nước nhớ nguồn”.
Trong cuộc sống, có rất nhiều đức tính tốt đẹp mà chúng ta cần phải có, và một trong số đó, một đức tính mà chúng ta không thể thiếu được đó chính là lòng biết ơn. Từ đó, ddeer dạy bảo co cháu, ông chsa ta vẫn thường có câu: uống nước nhớ nguồn". Thật vậy, khi chúng ta hưởng thụ bất cứ thành quả nào, dù là vật chất hay tinh thần, cũng phải nhớ đến công ơn người đã làm ra chúng. Ăn một bữa cơm no đủ phải nhớ đến người làm ra hạt gạo; mặc một chiếc áo ấm áp phải biết ơn người đã thêu dệt nên.Người có lòng biết ơn sẽ luôn được yêu quý, trân trọng, họ sẽ nhận được sự giúp đỡ nồng nhiệt bất cứ khi nào họ gặp khó khăn. Người được biết ơn cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, nhiệt tình hơn khi giúp đỡ, từ đó, các mối quan hệ giữa người và người cũng phát triển và ngày một khăng khít hơn.