Nếu chúng ta bằng lòng hi sinh hoặc bỏ ra một thứ gì đó để đạt được một thứ khác có ích hơn, tốt đẹp hơn thì chúng ta sẽ nhận được những gì mình muốn. Ví dụ thiết thực là mình phải bỏ công sức, lao động chăm chỉ thì mới được lương cao. Hoặc là mình phải gắng học, chăm ngona thì mới được mọi người yêu mến, xem trọng. Chứ ta mà không làm gì nhưng lại muốn có cái khác thì đó là một tư tưởng rất vô lí. Còn một người quá tham lam, muốn có tất cả thì cuối cùng nhận lại chỉ là con số không. Cũng như một câu nói tôi từng đọc trên Google rằng: ''Vì bạn sợ bgãy chân nên mới không dám bước đi, nhưng bạn cứ đứng im một chỗ mà không bước đi thì cũng giống như chân bạn đã gãy rồi''.