Sau khi xem đoạn clip đó,em cảm thấy vô cùng xúc động.Em bé chỉ mới được 20 tháng tuổi,vô cùng bé nhỏ,đã khóc òa khi thấy mẹ trên tivi,điều đó cho thấy em vô cùng nhớ mẹ và mong mỏi mẹ từng ngày trở về để có thể bên cạnh mẹ,bên cạnh bầu sửa nóng của mẹ.Cảnh em bé khóc đã khiến cho em cũng ứa nước mắt theo lúc nào không hay biết.Người mẹ lúc bấy giờ hiện lên tivi không phải là mẹ vô trách nhiệm,bỏ bê con cái mà người mẹ ấy phải gác tình riêng.Người mẹ ấy đã hy sinh thời gian bên con gái nhỏ để làm việc cho đất nước,chăm sóc các bệnh nhân bị nhiễm covid.Người mẹ ấy cũng đã khóc,rưng rưng nước mắt,đôi mắt đỏ hoe bởi nhớ con,thương con của mình ở nhà.Người mẹ ấy thật vĩ đại khiến em vô cùng xúc động!Em mong mọi người dân trên đất nước Việt ta hãy cùng nhau cố gắng,tuân thủ quy định phòng chống dịch covid để không ai phải nhiễm bệnh,khiến các y bác sĩ phải khổ sở,để những gia đình các bác sĩ có con nhỏ không phải chịu cảnh đau xót,thương nhớ tương tự như clip trên.