Tôi mặc dù đã là một cô cậu học sinh cấp 2, những mà tôi cũng có những kỉ niệm đáng nhớ về ngày tựu trường đầu tiên của mình. Ngày tựu trường thì đã quen thuộc với tôi.
Đó là một ngày trong xanh, nắng nhé, không khí nắng mát, sân trường đầy lá vàng. Khi tôi còn học mẫu giáo tôi ước gì mình lớn nhanh như các anh chị. Rồi cũng đã đến lúc tôi bước vào lớp 1. Lúc đó, mẹ chở tôi trên chiếc xe máy màu trắng, vài cơn gió thoảng qua làm tóc tôi bay phơi phới. Và buổi khai giảng diễn ra tôi rất hpooif hộp và háo hức. Khi khung cảnh trường học hiện lên trong mắt tôi, tôi cảm thấy đây là một ngôi trường rất rộng, và cây lá xum xuê,... Mọi thứ đều rất mới, những tôi là một cô bé hiếu động nên tôi quen với mọi thứ rất là dễ dàng. Ngàytựu trường của tôi như vậy đó, và rồi bây giờ tôi cũng là cô học sinh cấp 2.
Xin hay nhất~~~