Ghi lại cảm xúc của tác giả ở từng đoạn trong bài văn đảo Cô Tô và cảm xúc chủ đạo trong toàn bộ tác phẩm
Cảm xúc của tác giả trong đoạn 1
=> Trong đoạn đầu tiên của tác phẩm , Nguyễn Tuân đã cho ta thấy được , sau cơn mưa ở trên đảo Cô Tô , mọi thứ vẫn rất đẹp , bình yên , đồng thời , ông cũng cảm thấy tự hào mặc dụ mình không phải là người con được sinh ra và lớn lên ở vùng đất này . Ông yêu cảnh vật nơi đây , ông yêu mọi người nơi đây .
Cảm xúc của tác giả trong đoạn 2
=> Trong đoạn thứ hai này của tác phẩm , ông đã miêu tả hình ảnh mặt trời vô cùng sinh động , hấp dẫn , khi được ngắm cảnh bình minh lên , ông cảm thấy vô cùng thích thú , ngắm trọn được vẻ đẹp của thiên nhiên . Nguyễn Tuân say mê , chìm đắm vào cảnh bình minh lên , ông càng cảm nhận rõ được vẻ đẹp của đất nước , của quê hương và ông càng thêm yêu điều đó hơn
Cảm xúc của tác giả trong đoạn 3
=> Ở đoạn văn cuối cùng , ông miêu tả về cảnh sinh hoạt của người dân nơi đây , vô cùng tấp nập ,rộn rã , mỗi người một công việc . Đảo Cô Tô tuy vậy nhưng lại rất bình yên , thơ mộng . Nguyễn Tuân cảm nhận được ông có thể hòa đồng với những người bạn thân thiện này , ông càng thêm yêu hơn cuộc sống , cảnh vật ở Cô Tô
Cảm xúc chủ đạo của tác giả
=> Cô Tô là vẻ đẹp vô cùng bình yên , thơ mộng , khiến ta cảm thấy vô cùng say mê trước vẻ đẹp đó , và Nguyễn Tuân cũng vậy , cũng yêu mến , cũng cảm thấy tự hào vì mình là người con đất Việt , ông càng yêu quê hương , đất nước nhiều hơn .
CHÚC BẠN HỌC TỐT
NO COPY !!!!
@ Heo Béo ::))