- Người cha mất , anh em chia tài sản
- Người anh lấy hết sạch và sống xa hoa
- Người em chỉ có cây khế và sống vất vả, chăm năm chăm sóc cây để cây ra quả đem đi bán
- Một hôm, có một con chim thần bay xuống và ăn hết các quả khế chín
- Vợ chồng thấy vậy liền bảo rằng chim đừng ăn khế nữa.
- Chim thần bảo ăn 1 quả trả một cục vàng , may túi 3 gang đem đi mà đựng
- sáng hôm sau , chim chở người em đi lấy vàng rồi trở về
- Người em giàu lên nhanh chóng,người anh đòi lại cây khế và nhường lại cho người em nhà cửa đất đai.
-hôm sau , chim thần lại xuống ăn khế , người anh liền kêu than
- chim thần cũng nói giống với người em , vì có lòng tham người anh may 1 chiếc túi 5 gang đi
- chim thần trở đi lấy vàng rồi trở về
-Trong lúc trở về do túi quá nặng nên chim bảo bỏ bớt nhưng người anh không chịu bỏ và bị chim thả xuống sông rồi chết!
cho mình xin 5 SAO + CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT + 1 CẢM ƠN nhé !