Bài làm
Câu 1 : Sau khi chị Cốc trút giận Dế Choắt xong xuôi , Dế Mèn bẻn lẻn sang nhà Dế Choắt và xem xét sự việc , Dế bị quẹo sương sống , nhưng không chết nhờ những cú giáng hụt của chị Cốc , Dế Mèn tỏ vẻ ân hận và ngày đêm chăm sóc cho bạn mình . Thời gian dài sau , Dế Choắt đã lành . Dế Mèn giúp đỡ Dế Choắt rất nhiều việc . Kể từ đó hai chú Dế sống hoà thuận với nhau !
Câu 2 : Làm
Vừa đắp xong nấm mồ cho Dế Choắt , Dế Mèn ân hận khóc nức nở . Chú luôn tự trách mình vì đã gây ra cái chết cho Dế Choắt . Những tương lai tốt đẹp hiện ra trong đầu chú Dế , nếu như , Dế Màn không trêu chị Cốc , nếu như chú sửa đổi bản thân sớm hơn , ..... Chú trách móc bản thân , nấu như không chạy kịp vào hang thì chắc chú cũng đã " đi theo " Dế Choắt rồi . Nhưng chú xốc lại tinh thần và thay đổi bản thân , dường nhưu cái chết của người bạn đã tahy đổi một chàng thanh niên hống hách ngày nào . Có vẻ nỗi ân hận đã phai đi và chỉ còn lại những kinh nghiệm , về sự trưởng thành đầu tiên . Có lên nào chú Dế !!
CHÚC BẠN HỌC TỐT !!
XIN HAY NHẤT , 5 SAO, CẢM ƠN
@chicong283k :))