giải câu 4C thui ạ không cần nhiều hén 4C THUI

Các câu hỏi liên quan

Đọc kĩ đoạn trích sau và trả lời câu hỏi: “Thiếp sở dĩ nương tựa vào chàng vì có cái thú vui nghi gia nghi thất(1). Nay đã bình rơi trâm gãy, mây tạnh mưa tan, sen rũ trong ao, liễu tàn trước gió; khóc tuyết bông hoa rụng cuống, kêu xuân cái én lìa đàn, nước thẳm buồm xa, đâu còn có thể lại lên núi Vọng Phu kia nữa (2).” (Trích “ Chuyện người con gái Nam Xương” Ngữ văn 9, Tập một, NXB GDVN) Câu 1: Tác phẩm “ Chuyện người con gái Nam Xương” do ai sáng tác? Nêu nguồn gốc, xuất xứ của truyện? Câu 2: Giải thích nghĩa của cụm từ “ nghi gia nghi thất” trong đoạn trích trên. Cho biết em đã giải nghĩa của từ theo cách nào? Câu 3: Hoàn cảnh dẫn đến lời thoại trên là gì? Những hình ảnh được dùng trong lời nói của Vũ Nương có gì đặc biệt? Điều đó thể hiện tâm trạng của nàng khi ấy như thế nào? Câu 4: Liệt kê và nêu ý nghĩa của các chi tiết kì ảo trong truyện. Câu 5: Viết đoạn văn tổng - phân - hợp ( khoảng 12 – 15 câu ) nêu cảm nhận của em về những phẩm chất tốt đẹp của Vũ Nương trong tác phẩm “ Chuyện người con gái Nam Xương”. Câu 6: Từ câu chuyện về cuộc đời và cái chết thương tâm của nhân vật Vũ Nương trong “Chuyện người con gái Nam Xương”, em có suy nghĩ gì về việc giữ gìn hạnh phúc trong gia đình? Hãy trình bày những suy nghĩ của em bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi