Bài 4
-Với họ - những người ngư dân này – cá là bạn, là “em”, là niềm cảm hứng cho con người trong lao động, và cũng chính là đối tượng thẩm mĩ cho thi ca.
bài 5
-Tác gỉả liên tưởng con cá song với ngọn đuốc là vì:
-Ở trong cuộc sống thì cá song ở thân có nhiều chấm màu đen,cam,hồng nên khi chúng ở dưới nước và được ánh trang chiếu vào thì chúng ta thấy chúng đang bơi lội trông như đang rước theo ngọn đuốc.
- Sinh vật thiên nhiên ở biển cả huyền ảo làm tác giả nhớ đến sự lung linh như đêm hội
- Tài quan sát rất có sự tinh tế và trí tưởng tượng phong phú,giàu trí liên tưởng của nhà thơ.
$@FANCONANANIME$