$#thienquynh795$
Sau khi học xong văn bản " Mẹ tôi ", em đã cảm nhận được hình ảnh người mẹ rất đẹp. Mẹ của En-ri-cô là người hiền hậu, dịu dàng. Bà yêu thươn con sâu sắc, sẵn sàng hi sinh vì con. Bà có thể hi sinh tín mạng, tuổi thanh xuân của mình để cho con cuộc sống hạnh phúc. Thể hiện bà giàu đức hi sinh. Bà tận tình, tận tụy vì con, có thể làm tất cả để mang lại cuộc sống tốt đẹp cho con. Bà luôn bên cạnh con, an ủi, động viên và giúp đỡ con lúc khó khăn. Bà dạy dỗ, chỉ bảo, yêu thương , chăm sóc En-ri-cô rất tốt, dành điều tốt đẹp nhất cho cậu bé. Người mẹ là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho con suốt cả cuộc đời. Chỉ khi ở bên mẹ, EN-ri-cô mới cảm giác thật ấm áp, bình yên, Qua đó, thể hiện mẹ của En-ri-cô là người cao cả, vĩ đại, thương yêu con sâu sắc.