3.
Phùng Hưng rời chỗ nấp, tiến đến gần con hổ, con hổ nhìn ông bằng đôi mắt đỏ như than, nó gò người xuống. Rồi bất ngờ, đất đá bay rào rào, hổ vồ lấy người, Phùng Hưng đợi thời cơ, chỉ chờ có thế, ông lao lên lấy cây lao phóng vào ngực con hổ dữ. Hổ mất đà, gục xuống trước mặt ông. Thuận tay ông túm chặt lấy đầu nó rồi rút nhanh con dao nhỏ đâm vào gáy hổ 1 nhát chí mạng. Khi con hổ không còn cựa quậy được nữa, ông mới thả nó xuống.
5. Mik ko bt gì về ông Phùng Hưng nên bạn cho phép mik chép 1 chút mạng nha :
- Phùng Hưng xuất thân từ vùng đất Đường Lâm, vùng đất gò đồi và rậm rạp
- Ông là cháu 7 đời của Phùng Tói Cái. Cha ông là Phùng Hạp Khanh, 1 người hiền tài đức độ
- Sinh trưởng trong một gia đình đời đời làm hào trưởng đất Đường Lâm. Chứng kiến cảnh quan lại nhà Đường, đứng đầu là đô hộ phủ Cao Chính Bình tàn ngược, áp bức vơ vét của cài cùa nhân dân không cùng, lòng người oán thán, Phùng Hưng quyết định dựng cờ chiêu hiền đãi sĩ, phát động khởi nghĩa.
- Lợi dụng khi quân lính ở Tống Bình (Hà Nội) nổi loạn, Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ.
- Được sự trợ giúp của người cùng làng có nhiều mưu lược là Đỗ Anh Hàn, Phùng Hưng từ chỗ cầm cự đã cùng các tướng lĩnh đem quân vây đánh thành Tống Bình.
- Nhân dân gọi ông là Bố Cái Đại Vương
Chúc bạn học tốt nhé, mik ko bt gì nhiều về ông Phùng Hưng nên chỉ có thể nhìn mạng và sao chép lại 1 vài chỗ, bạn đừng báo cáo mik nha