Vai trò lớn nhất trong việc phản ứng nhanh với sự nguy hiểm của dịch bệnh phải kể đến những quyết sách chủ động, hợp lí của những thành viên cấp cao trong bộ máy lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Họ đã lường trước được những diến biến nhanh chóng của dịch bệnh để đưa ra các kịch bản ứng phó khẩn cấp, chuẩn bị phương án cho những tình huống xấu nhất để có biện pháp phòng ngừa triệt để. Chúng ta phần nào cảm nhận được tinh thần làm việc hăng say, trách nhiệm của các thành viên Chính phủ nhờ vào hình ảnh khắc khổ với mái tóc bạc trắng của phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, hay dáng vẻ mệt mỏi khác xa thường ngày của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Họ đều là những nhà lãnh đạo có tâm, có tầm, vì nước quên thân, vì dân phục vụ, hết lòng với nhiệm vụ, lí tưởng cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Đặc biệt, họ còn có những phát biểu vô cùng tự tin, quyết liệt, gây được lòng tin và tiếng vang trong nhân dân như Thủ tướng đã phát lệnh : “Trong cuộc chiến này sẽ không ai phải ở lại phía sau”. Hành động đúng như lời nói của mình, Chính phủ Việt Nam đã đưa hẳn chuyên cơ đưa đón đồng bào đang học tập, làm việc, sinh sống từ tâm dịch trở về, “một chuyến bay “ngạo nghễ” trên bầu trời Trung Quốc (1)”. Trong khi nhiều nước khác đóng cửa biên giới, siết chặt việc nhập cảnh, ngăn dòng người hồi hương thì chuyến bay ấy đã cho cả thế giới biết rằng con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam cao thượng, đoàn kết và trọng tình nghĩa đến thế nào. Từ đó ta càng thấm thía hơn ý nghĩa của câu nói : “Bạn có thể từ bỏ Tổ quốc nhưng Tổ quốc thì không bao giờ từ bỏ những người con của mình !”.