- Suy nghĩ của em: Khi thế giới ngày nay đã trở nên hiện đại với thời đại bùng nổ công nghệ internet 4.0, con người dần như trở nên khác đi nhiều so với xưa, họ vô cảm, lạnh nhạt, không có bất kỳ thương cảm nào nữa vì 24 giờ một ngày của họ chỉ có làm việc, học tập luôn có tiếp xúc với màn ảnh khiến người với người chẳng chút ấm áp nào nữa. Thực trạng này diễn ra ngoài xã hội và có lẽ ngay cả với những gia đình hiện nay cũng vậy. Nhưng sự đùm bọc, yêu thương, chăm sóc lẫn nhau là vĩnh cửu, một giá trị truyền thống tốt đẹp có sức sống lâu bền là hành trang quý giá cho các thế hệ con người Việt Nam cần được giữ gìn và phát huy hơn nữa.
- Hành động của em:
- 1 ngày chỉ có 24 giờ cho mỗi người có thời gian học tập, làm việc nhưng ta cần dành đủ thời gian cho người thân trong gia đình mình :
+ Đánh cờ với ông
+ Xem bóng đá với bố
+ Phụ mẹ nấu ăn, dọn dẹp
+ Dạy em học bài
+ Chia sẻ thêm việc nhà cùng anh/chị
+ Ngồi xem tivi cùng cả gia đình
Chúc chủ tus học tốt, nhớ vote nha...