Câu 3
Ý kiến đã bàn về việc Chính phủ ta sắn sàng mở cửa đón những người con xa xứ, những người đang sinh sống và học tập ở nước ngoài về nước. Nhà nước hay chính là đất mẹ luôn dang rộng vòng tay chào đón họ về, chữa bệnh miễn phí mặc dù hoàn cảnh nước ta mới chỉ là nước đang phát triển, còn nghèo và còn nhiều bất cập.
Câu 4
Cách ví von cho thấy sự nghiêm túc, quyết liệt trong việc chống dịch ở nước ta. Virus ở đây được coi như giặc, mang mối nguy hiểm, đe dọa nhưng dân tộc ta sẽ kiên cường, mạnh mẽ chống lại việc đã đánh và chiến thắng giặc xâm lược.
Câu 6
Em có đồng tình với quan điểm của tác giả. Bởi lẽ đại dịch lần này cũng là lời cảnh báo cho con người về các vấn đề như môi trường, khí thải, về tình người, về sự hợp tác giữa các quốc gia. Có lẽ con người có thể đã sớm nhận ra vấn đề đó những thật sự chưa hành động, chưa ý thức cao nhưng đến khi đại dịch xảy ra, con người mới lại giật mình thảng thốt để tỉnh ngộ. Tỉnh ngộ sớm để có thể kéo dài những ngày tháng tốt đpẹ