Mỗi ngày đến trường là một ngày vui . Trường học là nơi cho ta kiến thức và sự hiểu biết. Em rất thích ngắm ngôi trường em vào mỗi sáng thứ hai hàng tuần.
Hôm ấy trời rất đẹp. Bầu trời trong xanh với những dải mây trắng bồng bềnh . Tiếng chim hót râm ran chào ngày mới. Bỗng tiếng trống vang lên . Từ trong các lớp học , các bạn học sinh nhanh chóng xuống sân trường . Các bạn nam nhanh nhẹn lấy ghế cho các bạn. Khi mỗi lớp đã ổn định chỗ ngồi , cô hiệu trưởng phát biểu . Cô nêu rõ những việc cần khắc phục trong tuần qua và chuẩn bị cho tuần mới . Cả trường im lặng ngồi lắng nghe . Lúc này có thể nghe rõ cả tiếng chim hót , tiếng rì rào của cây lá... Sau khi phát biểu xong cô cho các lớp đi về. Các bạn nam lại nhanh nhẹn cất ghế. Bỗng chốc sân trường vắng vẻ hẳn . Thế là buổi sinh hoạt trường đã kết thúc .
Em rất yêu ngôi trường của em. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để trường tốt đẹp hơn.