Phần I
1. Trích trong tác phẩm "Truyện Kiều" của Nguyễn Du
2. Thiều quang: ánh sáng đẹp, tức lá ánh sáng ngày xuân
3.
Trước lầu Ngưng Bích khóa xuân
Vẻ non xa tấm trăng gần ở chung
Bốn bề bát ngát xa trông
Cát vàng cồn nọ bụi hồng dặm kia.
Phần II
1. Cậu bé có hành động lịch sự, nói chuyện lịch sự với người ăn xin. Chứng tỏ cậu bé vẫn kính trọng và yêu thương người ăn xin.
2. Phương châm lịch sự.
3. Chúng ta không nên khinh thường người khác cho dù người ta không được đầy đủ, phải luôn có tâm hồn nhân ái, đem niềm thương cho người khác thì ta cũng nhận được sự yêu mến.