I .
Câu 1 :
-Xuất xứ : trích từ văn bản Tuyên bố thế giới về sự sống còn, các quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Câu 2 :
-Sự khổ cực, nối mệt nhọc, đau đớn của trẻ em khi bị đối xử tàn nhẫn, dù đã ra đi nhưng trong lòng vẫn thiếu sự trong sạch thật tội nghiệp
Câu 3 : giá trị của 1 nét nghệ thuật
BPTT : Điệp Ngữ
=>Nhằm nhấn mạnh sự đau khổ, không nơi lương tựa, bất hạnh của những đứa trẻ trên thế giới. từ đó phê phán những con người độc ác , vô tâm
Câu 4 : Trong cuộc sống, bao đứa trẻ nhỏ đang phải đối đầu, chịu đựng với những nỗi nhục, sự vô tâm của nhiều người. Bạn hãy cố gắng đứng lên bảo vệ quyền lợi của trẻ em, môi trường của chúng đang bị ô nhiễm bạn hãy cố gắng bảo vệ chúng. Hãy đứng lên vì một thế giới cần sự giúp sức của bạn
II.
Trong cuộc sống ngày nay, trẻ em vốn dĩ là một phần không nhỏ trong đời sống con người. Thật vậy , cuộc sống của trẻ em ngày nay rất ổn định. Bên cạnh đó vẫn còn một số nơi cuộc sống của những đứa trẻ đang bị đe doa, bắt nạt. Vậy ta phải làm gì? Đất nước Việt Nam ta từ xưa đến nay vẫn luôn thực hiện lời nói của Bác : "Trẻ em như búp trên cành" . Trẻ em là tương lai của đất nước, là tấm gương, là những anh hùng cho thế hệ mai sau. Tương lai của mỗi đất nước đều phụ thuộc vào các em- những đứa trẻ mầm mống tương lai. Trẻ em sinh ra là để được học tập, được vui chơi và giải trí. Quyền của trẻ em không aai được chiếm đoạt. Là những con người hãy suy nghĩ, hãy tôn trọng chúng như chính bản thân mình. Trẻ em là một phần không thể thiếu. Có trẻ em nhà lúc nào cũng được vui vẻ, có trẻ em là nơi đó luôn được hạnh phúc. Bên cạnh đó còn có một số con người vô ý thức, ỷ lại vào sức lực của trẻ không cho trẻ đi học, bắt trẻ ở nhà làm những công việc nặng nhọc. Thật đáng thương! Bạn hãy đứng lên xây dựng một cộng đồng bảo vệ quyền lợi của trẻ em để trẻ em ngày được đi học , vui chơi , giải trí , phát huy hết khả năng của mình để tương lai của những đứa trẻ tốt đẹp nữa nhé ~