1.
- Đoạn văn trên được trích từ văn bản "Chiếc lá cuối cùng".
- Tác giả: O. Hen-ri
- Nội dung đoạn văn: Sự thức tỉnh và niềm tin vào cuộc sống của Giôn-xi.
- Các phương thức biểu đạt của đoạn văn trên: tự sự, miêu tả, biểu cảm.
2.
- Giôn-xi nói: "Muốn chết là một tội" vì cô đã xấu hổ với chiếc lá, trong khi chiếc lá vẫn kiên cường trụ vững sau cơn bão thì cô lại nằm chờ chết, từ đó, Giôn- xi đã có thêm nghị lực sống và không còn mong muốn cái chết đến với mình.
- Qua lời nói ấy, em có suy nghĩ về Giôn-xi: Giôn- xi là một con người nghèo khổ và bệnh tật, nhờ cụ Bơ-men đã vẽ lên tường một chiếc lá giả, cô đã không còn mong mỏi cái chết mà thay vào đó đã có được ý chí và nghị lực để vượt qua bệnh tật, trở thành một con người kiên cường.