Đáp án:
Giải thích các bước giải:
b)$\frac{4x5x6}{12x15x9}$ =$\frac{120}{1620}$ =$\frac{2}{27}$
c)$\frac{6x8x11}{33x16}$ =$\frac{528}{528}$ =1
b,`{4 × 5 × 6}/{12 × 15 × 9}`
`= {4 × 5 × 6}/{6 × 2 × 3 × 5 × 3 × 3}`
`= 4/{2 × 3 × 3 ×3}`
`= 4/54`
`=2/27`
c,`{6 × 8 × 11}/{33 × 16}`
`={6 × 8 × 11}/{11 × 3 × 8 × 2}`
`=6/{3 × 2}`
`=6/6`
`=1`
Câu 1: Học sinh đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới: TRỞ LẠI CON SÔNG QUÊ HƯƠNG Hai mươi mốt năm tôi trở lại bên sông Mùa hè bảy lăm. Hai tháng sau khi quê tôi hoàn toàn giải phóng Giọt nước mắt trên mi tôi nóng bỏng Càng làm cho cảnh vật lung linh. Khi xa nhau, tóc tôi đen xanh Nay trở lại nửa mái đầu nhuốm bạc Nhưng hình dáng con sông thì chẳng khác Vẫn một dòng xanh mát dịu dàng trôi Tôi nhìn sông bên lở bên bồi Tre thưa thớt, ngập tràn lau cỏ Trong ánh nắng ngả nghiêng theo chiều gió Thuyền máy dọc ngang tỏa trắng lòng sông Nhà dân chài giăng những lưới ni lông Màu xanh đỏ ngời ngời ánh nước Kìa bãi sú nơi sáu năm về trước Giặc Mĩ bao vây sát hại một trung đội dân quân Cây mù u không còn ngả bóng bên cồn Cây xanh trước đình thân chỉ còn một nửa Tôi đi dọc bờ sông bỡ ngỡ Quên cả khúc quanh rẽ lối vào nhà. (...) ( Tuyển tập Tế Hanh,NXB Văn học, Hà Nội, 1987) a.Xác định phương thức biểu đạt chính và nội dung của đoạn trích trên. b.Chi tiết nào trong khổ thơ đầu thể hiện tình cảm của tác giả với quê hương? c.Chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa nội dung của đoạn trích trên với nội dung của bài thơ “Quê hương” của Tế Hanh trong chương trình Ngữ văn 8 tập 2. d.Tìm và cho biết tác dụng của một biện pháp nghệ thuật có trong đoạn trích trên. e.Em hãy viết đoạn văn khoảng 12 - 15 câu trình bày suy nghĩ của em về chủ đề tình yêu quê hương. Câu 2. Soạn bài thơ: “ Ngắm trăng” của Hồ Chí Minh.
Câu 1: Tìm cụm C-V làm phần câu hoặc thành phần cụm từ trong các câu sau đây.Cho biết trong mỗi câu,cụm C-V làm thành phần gì? a.Cái áo mẹ mua rất đẹp. __________________________________________ __________________________________________ b.Mẹ tôi tay không lúc nào ngơi. __________________________________________ __________________________________________ c.Bạn Lan khuôn mặt đầy đặn __________________________________________ __________________________________________ d.Em đã hoàn thành bài tập thầy cô giáo. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________
Write a short paragragh about weddings in Vietnam. Help me pleaseeeee tối nay mình phải nộp bài rồi huhu....
Em chỉ chọn một phần của đoạn văn bản và thực hiện một lệnh định dạng đoạn văn. Lệnh có tác dụng đối với toàn bộ đoạn văn bản không?
999999999999999999999999999999999999999999999999
Giải hộ em bài 2 và bài 3 với ạ cần gấp giải nhanh với ạ
Khi ta chạm tay vào cực dương của 2 cục pin, tay còn lại chạm vào cực âm của nó.Có các hạt điện tích đi qua cơ thể của chúng ta không? Tại sao chúng ta không bị điện giật?
Dạ,Bài2 giúp em cái chỗ khoanh đỏ ý :V Tới chỗ đó không biết làm kiểu gì 🤦
Trong rừng ít có loại cây sinh sôi nảy nở khỏe như vậy. Cạnh một cây xà nu mới ngã gục, đã có bốn năm cây con mọc lên, ngọn xanh rờn, hình nhọn mũi tên lao thẳng lên bầu trời. Cũng ít có loại cây ham ánh sáng mặt trời đến thế. Nó phóng lên rất nhanh để tiếp lấy ánh nắng, thứ ánh nắng trong rừng rọi từ trên cao xuống từng luồng lớn thẳng tắp, lóng lánh vô số hạt bụi vàng từ nhựa cây bay ra. Có những cây con vừa lớn ngang tầm ngực người lại bị đại bác chặt đứt làm đôi. Ở những cây đó, nhựa còn trong, chất dầu còn loãng, vết thương không lành được, cứ loét mãi ra, năm mười hôm thì cây chết. Nhưng cũng có những cây vượt lên được cao hơn đầu người, cành lá sum sê như những con chim đã đủ lông mao lông vũ. Đạn đại bác không giết nổi chúng, những vết thương của chúng chóng lành như những vết thương trên một thân thể cường tráng. Chúng vượt lên rất nhanh, thay thế những cây đã ngã... Cứ thế, hai ba năm nay rừng xà nu ưỡn tấm ngực lớn của mình ra, che chở cho làng... (Trích Rừng xà nu của Nguyễn Trung Thành) 5. Từ văn bản trên, viết một đoạn văn ngắn bày tỏ suy nghĩ bản thân về những cánh rừng bị tàn phá hiện nay.
Suy nghĩ của em về dịch cúm covid
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến