Bài 1
a,
- BPTT nhân hóa: sóng nhớ bờ, không ngủ được
- BPTT điệp cấu trúc câu "Con sóng...", "Dẫu..."
b, -thành phần cảm thán: Ôi
c, PTBĐ chính: Biểu cảm
Bài 2
- Về phần trò chơi, chắc hản các em đều cảm thấy rất hào hứng đúng không nào? Đây cũng là 1 trong những hoạt động nằm trong chuỗi kỉ niệm ngày thành lập Đoàn với chủ đề "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây" của chúng ta ngày hôm nay.
- Vâng ạ!
- Chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi là đến thời gian dành cho các trò chơi dân gian rồi.
- Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu với trò kéo co nhé! Đây là trò chơi cần đến sự hợp tác, tinh thần đồng đội rất cao. Các lớp hãy cùng cố gắng nhé các em.
- Cặp đấu đầu tiên là lớp 8A và 8C. Chúng ta cùng dàng 1 tràng pháo tay cổ vũ tinh thần các bạn
- Vào vị trí...Bắt đầu!
- Cố lên các em ơi. Lớp 8A giữ chắc đầu dây...Lớp 8C đang thể hiện sức mạnh của mình...
- Kết quả chung cuộc: Thầy rất buồn khi phải nói lời chia tay lớp 8C. Chúc các em giữ được tinh thần này trong những trò chơi sắp tới nhé!
+ Khởi ngữ: Về phần trò chơi
+ Ânr dụ: "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây
+ Nói giảm-nói tránh: nói lời chia tay lớp 8C
+ phép thế: trò kéo co- Đây
+ hàm ý: Chúng ta chỉ còn ít phút nữa thôi