* Chết trong còn hơn sống đục
- Khái niệm: Ta có thể hiểu nôm na ra rằng: Thà mình chết với tấm thân trong trắng, thật thà cũng không bao giờ chết trong hèn hạ, tủi nhục để chịu sự rèm pha, khinh bỉ lưu truyền đời sau.
- Giải thích:
+ Vậy thì " Chết trong " là gì ? là chết trong sáng, chết vì lý tưởng cao đẹp, chết vì mục đích vĩ đại, có thể lấy cái chết để chứng minh rằng mình trong trắng.
+ " Sống đục " là gì ? là sống một cách bẩn hèn, nhục nhà, hèn hạ, sống trái với lương tâm, đạo đức con người, đi ngược lại với thuần phong mĩ tục của dân tộc. " Sống đục " sẽ làm chính con người bị tha hoá, dồn vào đường cùng, không tiếp xúc, bị xa lánh.
- Giá trị kinh nghiệm: Câu tục ngữ này thực sự đã để lại trong ta nhiều điều suy nghĩ. Nhất là phải sống sao cho đàng hoàng, sạch sẽ, không nên để những thứ xung quanh làm bần cùng tha hoá.
- Bài học:
+ Hiểu và tiếp thu giá trị cao đẹp của lối sống này.
+ Giữ vững quan điểm lập trường đúng đắn nhưng không bảo thủ, chịu khó lắng nghe.
+ Không bán rẻ lương tâm con người, sống sao cho hợp tình, hợp lý.
+ Sống thật thà, làm việc trong sáng, tu dưỡng tâm hồn..
+ Tránh xa những cám dỗ của cuộc đời.
#Chúc bạn học tốt !