Câu 1 : Đoạn văn trên là lời nói của anh thanh niên, khi đang trò chuyện về công việc với ông hoạ sĩ
Câu 2 Những lời tâm sự trong đoạn trích giúp em hiểu hoàn cảnh sống và làm việc của anh thanh niên rất gian khổ trong thời tiết khắc nghiệt
Câu 3 :
- Nhân hóa: gió tuyết và lặng im chỉ chực mình ra là áo ào xô tới
- So sánh : gió như những nhát chổi muốn quét đi tất cả, ném vứt lung tung
Câu 4 : Theo em, trong hoàn cảnh đó điều giúp nhân vật yêu đời và hoàn thành tốt nhiệm vụ có lẽ là tinh thần trách nhiệm, tình yêu que hương đất nước, ước muốn đong góp sức mình dựng xây đất nước.