Trong khoảng thời gian học tập và rèn luyện đạo đức, giờ đây em phải sắp chào tạm biệt với thầy cô và mái trường thân yêu này. Nơi mà em gắn bó cả 5 năm đó là kỉ niệm mà em khó quên. Những người bạn, thầy cô thân thiện gắn bó của em sắp phải xa cách. Em nhớ nhất là cái lúc cả lớp cùng tham gia các hoạt động mà nhà trường tổ chức, đó là lúc mà cả lớp em hợp tác và giúp nhau nhiều nhất, không phải nói vậy là trong việc học không đoàn kết, chúng em có tập nhóm hay cả lớp cũng đều bên nhau và giúp cho nhau. Ngôi trường em tuy không lớn nhưng đến mùa hoa đào nở, những cánh hoa xoè ra như chiếc quạt đỏ tươi. Ôi! Những kỉ niệm hạnh phúc đó làm sao có thể quên, em hứa dù lên cấp 2, hay cấp 3, hay là đại học đi chăng nữa em vẫn sẻ quay lại mái trường thân yêu này