Từ cái chết của Dế Choắt, em đã có rất nhiều suy nghĩ. Đó cõ lẽ là một cái chết mang lại nhiều bài học quý giá cho Dế Mèn. Đó là một bài học về sự tự cao tự đại, kiêu căng. Trong cuộc sống, chúng ta cũng không nên quá tự cao, tự mãn. Bởi lẽ nó sẽ gây ra rất nhiều hậu quả. Hơn thế nữa, cái chết ấy còn thể hiện sự sáng tạo độc đáo của nhà văn Tô Hoài. Vì nếu nhà văn không để Dế Choắt chết, thì Dế Mèn sẽ không bao giờ nhận ra được sai lầm nghiêm trọng của bản thân. Thật vậy, chúng ta đừng như Dế Mèn, đừng ngộ nhận quá mức về bản thân như sự nhận xét, đánh giá về bản thân của Dế Mèn.
=> Phó từ: được, đừng
=> Phép so sánh: đừng ngộ nhân quá mức.... Dế Mèn.