Bạn Tham Khảo
Có lẽ mỗi người Việt chúng ta lớn lên trong tim đều thấm đẫm các câu hát ru của bà của mẹ: “Thương người như thể thương thân”, “Lá lành đùm lá rách”, “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”. Những câu nói hàm chứa ý nghĩa sâu xa đó đã ngấm vào máu thịt mỗi người để rồi khi đất nước có khó khăn, khi dịch giã hoành hành, tình người lại được thể hiện một cách rõ nét.
Nói như Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, người Việt Nam ở nước ngoài nếu cần thiết phải về nước, thì dù còn nhiều khó khăn nhưng Đảng, Nhà nước và nhân dân trong nước luôn nỗ lực hết sức, thực hiện các biện pháp cần thiết, để lo cho bà con một cách tốt nhất có thể vì đó là “nghĩa đồng bào”. Minh chứng cho câu nói của lãnh đạo Chính phủ, những ngày qua tại các cửa khẩu quốc tế, sân bay các lực lượng liên quan đang gồng mình chiến đấu với dịch, đón bà con đang ở nước ngoài về nước.
Chứng kiến cảnh làm việc vất vả, không biết tới thời gian của các lực lượng liên quan tại sân bay như Kiểm dịch y tế, Công an cửa khẩu, Hải quan và Quân đội tiếp nhận người cách ly… những ngày vừa qua, chúng ta mới hiểu cuộc chiến với dịch đang cam go, căng thẳng tới mức nào.
_chúc bạn học tốt_
@bttb