*Bức tranh thứ 2:
Hình ảnh thứ hai nói về anh Mạnh - một nhân vật có thật và làm nghề lái xe chở hàng. Anh đã cứu sống em Nguyễn Phương H (3 tuổi ) trong gang tấc khi em đã tự ý leo ra lan can và lơ lửng ở độ cao 30m. Đã có những người dân xung quanh hô hào và khiến anh Mạnh nhận thức được tình hình. Anh không ngại nguy hiểm mà đã leo lên mái tôn, đỡ được em H. khi chuẩn bị rơi xuống khiến cô bé đã thoát chết trong gang tấc. Sự việc này đã nhanh chóng lan truyền khắp các diễn đàn mạng xã hội và được mọi người trầm trồ, khen ngợi, những trang báo với tựa đề "Người hùng cứu cháu bé rơi từ tầng 12" hay "Anh Hùng Nguyễn Ngọc Mạnh"... đã được truyền bá rộng rãi đến khắp nơi. Tuy nhiên, anh Mạnh lại phủ nhận nó và chỉ nói rằng: " Chưa bao giờ tôi nhận được nhiều sự quan tâm như vậy, tôi không phải siêu nhân, anh hùng. Trong tình huống cấp bách như ấy ai cũng sẽ làm như tôi cả. Mọi người ca tụng tôi quá, cho tôi lên tận trời giờ không biết đi lối nào xuống nữa". Lời chia sẻ tưởng như vô cùng hóm hỉnh, vui nhộn nhưng lại cho thấy được phần nào sự khiêm tốn của anh. Cũng thông qua nhân vật này, bạn đọc cũng vô cùng xúc động khi anh bùi ngùi chia sẻ: việc cứu cháu bé là một hành động nhỏ vì anh cũng có một cô con gái 3 tuổi, bé là động lực để anh đi làm, là niềm tin để anh đón lấy bé gái rơi ở toà chung cư. Qua hành động dũng cảm đó, chúng ta không nên kiêu ngạo tự phụ mà hãy luôn là một con người khiêm tốn.
#quynhchi