Dàn ý :
I. Mở bài: Giới thiệu đôi nét về tác giả, tác phẩm
=> Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Vẻ đẹp tâm hồn của người chiến sĩ cách mạng trong bài thơ
II. Thân bài:
* Niềm hạnh phúc, hoan ca gắn liền với một sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Tố Hữu: Năm 1938, Tố Hữu vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng.
=> Đó là dấu son, là bước ngoặt đối với nhà thơ.
1. Niềm vui sướng, say mê khi bắt gặp lí tưởng cách mạng (khổ thơ đầu)
- Lí tưởng cách mạng đem đến nguồn sáng mới làm bừng sáng tâm hồn:
+ Lí tưởng như ánh sáng rực rỡ, chói chang: nắng hạ (giây phút bắt gặp lí tưởng choáng ngợp, ngất ngây).
+ Nguồn sáng lý tưởng là mặt trời chân lý, không những soi sáng trí tuệ mà còn soi sáng cả tâm hồn, tình cảm: "Mặt trời chân lý chói qua tim".
- Niềm vui sướng vô hạn khi buổi đầu đến với lí tưởng cách mạng:
+ Đón nhận lí tưởng cách mạng như cỏ cây, hoa lá đón ánh mặt trời: Tâm hồn nhà thơ như mảnh vườn tràn đầy sức sống với hương sắc của các loài hoa, vẻ tươi xanh của cây lá, những âm thanh rộn rã của tiếng chim ca hót (khu vườn mà tác giả khắc họa là hình ảnh thế giới nội tâm đang đến độ tột cùng của cảm giác vui say, ngây ngất).
+ Niềm vui được nhân lên gấp bội: Lí tưởng đem đến sức sống mới cho tâm hồn và cũng mở ra một thế giới nghệ thuật mới cho thơ ca (khai sinh cuộc đời mới, đồng thời khai sinh hồn thơ mới).
2. Khát khao hòa nhập, giao cảm với cuộc đời (hai khổ thơ còn lại)
* Lí tưởng đem đến sự nhận thức mới về lẽ sống (khổ thơ thứ hai)
- Sự gắn bó hài hòa giữa cái tôi riêng với cái ta chung: Tự nguyện gắn bó với cuộc đời chung ("buộc" là gắn kết tự nguyện; "trăm nơi" là từ chỉ không gian, là một hoán dụ để chỉ mọi người sống ở khắp nơi).
- Đến với cái ta chung để tìm tới sự đồng cảm, sẻ chia: Từ "trang trải" diễn tả tâm hồn nhà thơ trải rộng với cuộc đời, tạo khả năng đồng cảm sâu xa. Tình yêu thương hướng tới những con người lao động nghèo khổ: "Để hồn tôi với bao hồn khổ".
- Đến với cái ta chung còn là để tạo ra sức mạnh đoàn kết trong đấu tranh xóa bỏ áp bức, bất công ("khối đời" là hình ảnh ẩn dụ chỉ khối người đông đảo, đoàn kết chặt chẽ, cùng phấn đấu vì mục đích chung). Cái tôi hòa vào cái ta, cá nhân hòa vào tập thể có chung lí tưởng thì sức mạnh của mỗi người được nhân lên gấp bội.
* Lí tưởng đem đến sự chuyển biến sâu sắc trong tình cảm (khổ thơ cuối)
- Vượt qua những tình cảm cá nhân ích kỉ để có được những tình cảm bao la, rộng lớn: Quần chúng nhân dân, những người lao động nghèo khổ đã trở thành gia đình ruột thịt, đầm ấm thân thiết (Nhà thơ tự thấy mình là thành viên của đại gia đình quần chúng lao khổ: là con của vạn nhà, là em của vạn kiếp phôi pha, là anh của vạn đầu em nhỏ).
- Chính vì những kiếp phôi pha, những em nhỏ cù bất cù bơ mà Tố Hữu đã hăng say hoạt động cách mạng và sáng tác thơ ca.
III.Kết bài: Khẳng định lại vấn đề.