câu a) Phương thức biểu đạt: Tự sự
câu b) Biện pháp tu từ: so sánh. Tác dụng: làm sự việc trở nên sinh động hơn, và làm nổi bật lên khía cạnh của câu thơ trong bài.
câu c) Tác giả đã nhớ:
-Hình ảnh bà bổ cau
-Hình ảnh bà dưới ánh hoàng hôn
-Hình ảnh bà lấy châu chấu, cào cào về cho cháu bắt
-Hình ảnh bà làm rau, tạo nên bát canh ngọt mát.
câu d) Cảm nhận:
Hình ảnh người bà hiện lên vô cùng đẹp, dù chỉ là với các công việc thường xuyên; Nhưng tác giả đã vẫn để lên hinh ảnh bà, để người đọc thấy được sự đẹp từ tâm hồn của người. Người bà yêu thương, quan tâm người cháu, chắt chiu từng con châu chấu, nấu lên bát canh không cao sang nhưng ngọt mát. Ai thấu được sự ân cần cùng sự thương yêu của bà. Đúng, hình ảnh bà hiện lên ở đoạn thơ trên thực sự rất đẹp, rất sâu đậm.
câu e) Bài làm
Cuộc sống con ngươì cứ thế trôi qua. Đọng lại trong mình những kí ức lớn nhất, khó mà phai mờ trong cuộc sống. Nhưng sự thúc đẩy con ra xa lại là một bản năng đáng gờm. Càng đi xa, thời gian lại càng trôi nhanh, thứ mà ta đã làm cũng sẽ mãi mãi không thay đổi được. Vậy nên, trong quãng đường đời, con người đã phải tự thúc đẩy nhau tiến tới. Dù biết rằng, thời gian là vô giá, là sự hiện diện mà ta không tài nào đổi lấy được. Cũng như có một số ý kiến: "Mọi thứ rồi sẽ đi qua, chỉ còn lại tình người".
#chuc_ban_hoc_tot
xin ctlhn ạ