Kỉ niệm ngày đầu tiên đi học luôn gợi cho cho con người biết bao ghĩ suy, cảm xúc đặc biệt. Ngày đâu tiên đi học, lòng ta rộn ràng, háo hức. À! Vậy là ta sắp bước vào lớp 1, ta sắp trở thành người lớn. Lòng ta thích thú vô cùng khi được mẹ sắm sửa cho sách vở. Những quyển vở thơm lừng mùi giấy mới đã khiến ta chỉ mong mau mau được đến trường. Mùa thu năm ấy, ta bẽn lẽn đứng nấp sau lưng mẹ. Ta choáng ngợp bởi khung cảnh đông đúc, tấp nập nơi sân trường. Ta lén nhìn sang bạn nhỏ nào đó đang òa khóc vì sợ. Trên mắt ta cũng trực chào giọt nước mắt rơi xuống. Mẹ đã an ủi ta, khích lệ ta dũng cảm bước chân vào lớp. Những cảm xúc lần đầu ấy, cả đời này ta sẽ không bao giờ quên. Một chút háo hức, một chút bâng khuâng, một chút lo lắng đã đưa ta đến một chân trời mới. Ta được học những con chữ đầu tiên trong cuộc đời, đợc vui chơi bên bạn bè, thầy cô. Sau này, ta đến biết bao nơi, làm quen với beiets bao người nhưng chẳng bao giờ tìm lại được cảm giác của ngày đầu tiên đi học năm xưa.