5)
Không ai trong số chúng ta từng xa lạ với lời hát "Tết, tết, tết đến rồi. Tết đến trong tim mọi người". Xuân rộn ràng, xuân náo nức luôn ở trong trái tim ta. Mỗi độ tết đến xuân về, lòng người lại tươi vui, náo nức.
Khung cảnh thiên nhiên và con người mỗi dịp tết đến xuân về trở thành môt phần kí ức không thể phai mờ trong tâm trí mỗi người. Thiên nhiên ngày xuân, ngày tết rực rõ hơn mọi mùa trong năm. Mưa xuân phơi phới bay. Từng hạt mưa giăng mắc tạo nên bức tranh làng quê êm ả. Cái nắng dịu nhẹ của mặt trời sau đám mây trắng lững lờ làm con người ta hòa nhập, gắn kết với thiên nhiên hơn bao giờ hết. Ánh nắng hòa quyện cùng cơn mưa, cùng cái se se lạnh của ngày xuân Hà Nội. Gió từng cơn dịu nhẹ chứ không buốt giá như tiết đông. Thiên nhiên thi vị làm cây cối thêm phần xanh tươi, hoa cỏ rực rỡ. Những chồi non mọc lên với bao hi vọng, bao niềm tin. Trong vườn rực rỡ những đào, những cúc, huệ thơm ngát và xinh tươi. Chim ca náo nức chào đón mùa xuân thi vị, rộn ràng vô cùng, vô tận. Bức tranh đời sống rộn ràng của con người cũng làm mùa xuân trở nên đáng yêu hơn cả. Con người ai nấy vui tươi, rộn ràng. Thêm vào đó, họ giũ một nụ cười thật tươi, thật rạng rỡ trên môi. Nhìn các bà, các chị tung tăng đi đón Tết, sắm Tết ta lại thấy náo nức của xuân về. Những gương mặt với bao suy nghĩ mua đủ đồ để cái tết ấm áp hơn. Chơ rộn rã, đông đúc hơn bao giờ hết. Mọi người đều bận với những vui thú của riêng mình.Hàng quán đông nghịt hàng, đông nghịt người. Đồ đạc, quà cáp, đủ muôn vàn thực phẩm chuẩn bị cho tết, cho xuân.
Thiên nhiên và con người luôn đồng hành để cùng làm nên khung cảnh xuân đẹp và săc xuân dịu dàng. Mỗi người ắt hẳn đều dành những yêu thương, nhung nhớ cho xuân, cho cái không khí mới, không khí tươi vui và rộn ràng.