Bạn xem trong hình nhé!
trả lời nè
bài 6
theo thứ tự
because
but
although
so
and
although (gần dấu chấm,mik nhìn kĩ đề rùi nó lm sai)
Mọi người giúp em câu 38 với ạ em cảm ơn !!! ^^
viết cho mình tất cả các dấu hiệu chia hết của 2 3 5 9 thank
Cho đường thẳng d: x - 3y - 6 = 0 và điểm A(2; -4) a. Tìm tọa độ điểm H là hình chiếu của điểm A trên d b. Tìm tọa độ điểm A' đối xứng với điểm A qua d
Mọi người giúp mình bài nghị luận xã hội này với ạ
Bài 3 dùng từ ngữ thích hợp để nối các vế câu sau thành câu ghép a trời mưa rất to /đường đến trường bị ngập lụt B anh ấy không đến /anh ấy có gửi quà chúc mừng C chúng ta chăm chỉ học tập/ chúng sẽ chúng ta sẽ hoàn thành các bài tập một cách dễ dàng
Mng giúp e với ạ cảm ơn nhiều ạ. Chiều nay 17h30 e phải nộp cho thầy rồi ạ nên cần gấp monh mng giúp nhanh nhanh ạ. Chỉ cần giải bài 1 b2 b3 b5 b6 thôi ạ e sẽ tăng điểm thêm nếu giải hết
1)việt nam có vị trí như thế nào trên bản đồ thế giới.trên con đường xây dựng và phát triển vn đã có những thay đổi lớn lao như thế nào 2)nêu vị trí giới hạn dặc điểm lãnh thổ vn?vị tri và hình dạng lãnh thổ có những thuận lợi và khó khăn gì trong công cuộc bảo vệ tổ quôc ta hiện nay 3)trình bày đặc điểm chung của vùng biển vn(diện tích,giới hạn,khí hậu và hải văn của biển 4)biển đã đem lại thuận lợi và khó khăn gì đối với kinh tế và đời sống của nhân dân ta 5)trình bày lịch sử phát triển của tự nhiên vn 6)cmr nước ta có nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú. vấn đề khai thác và bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở nước ta hiện nay như thế nào
: “Tôi đi đứng oai vệ. Mỗi bước đi, tôi làm điệu dún dẩy các khoeo chân, rung lên rung xuốn hai chiếc râu. Cho ra kiểu cách con nhàvõ. Tôi tợn lắm. Dám cà khịa với tất cả mọi bà con trong xóm. Khi tôi to tiếng thì ai cũng nhịn, không ai đáp lại. Bởi vì quanh quẩn, ai cũng quen thuộc mình cả. Không nói, có lẽ họ nể mình hơn là sợ. Nhưng tôi lại tưởng như thế là không ai dám ho he. Ấy vậy, tôi cho tôi là giỏi.Những gã xốc nổi thường lầm cử chỉ ngông cuồng là tài ba. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ, khiến cho mấy lần thấy tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Thỉnh thoảng, tôi ngứa chân đá một cái, ghẹo anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên.Tôi càng tưởng tôi là tay ghê gớm, có thể sắp đứng đầu thiên hạ rồi.” 4. Viết đoạn văn khoảng 10 câu trình bày cảm nhận của em về nhân vật tôi trong đoạn trích trên. Đoạn văn có sử dụng số từ và lượng từ (Gạch chân chỉ ró số từ và lượng từ).
có bao nhiêu hoc sinh trong bức ảnh
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến