Vào đầu năm học , mẹ em mua cho em rất nhiều đồ dùng như hộp bút , vở , ... Trong số đó chiếc bút hiệu Hồng Hà là món đồ dùng học tập mà em thích nhất . Chiếc bút đó em mong ước từ năm lớp 4 rồi.
Cây bút dài gần một gang tay của em. Thân cây bút tròn nhỏ bằng ngón tay út của người lớn , được làm bằng nhựa tổng hợp nhẵn bóng.Phần thân bút màu hồng cây nho nhỏ như một viên phấn trắng. Nắp viết cùng màu nhưng được gắn thêm một que cài bằng thép dùng để cài vào vở khi viết xong. Ngòi viết sáng loáng , cắm chặt vào quản bút. Ở trong thân bút là cái ruột mực làm bằng cao su mỏng dùng để đựng mực. Từ lúc có chiếc bút, nét chữ của em đã đẹp hơn hẳn , em còn được điểm 10 chính tả . Những trang viết sạch sẽ hơn, không bị vây mực lem nhem như hồi trước nữa. Khi viết xong, em thường lấy giấy lau nhẹ ngòi bút cho khô rồi đóng nắp viết lại, bỏ vào hộp bút cẩn thận.
Cây bút đã cùng với em làm việc hằng ngày để đạt được những kết quả cao trong học tập. Em thầm cảm ơn mẹ vì đã tặng em món quá này . Hằng ngày, ở trường cũng như ở nhà, cây bút là người bạn vô cùng thân thiết của em.