Những hiểu biết của em về các nhân vật trong truyện :
( Lấy từ vở ghi văn bản cô mình cho câu hỏi này, nếu bị báo cáo hãy xem xét nhé người kiếm duyệt, có thể tìm trên các trang mạng. )
_ Nhân vật Thánh Gióng :
_ Sự ra đời : bà mẹ dẫm phải vết chân : thụ thai 12 tháng.
→ Sự ra đời vừa bình thường vừa khác thường tô đậm tính chất kì lạ của nhân vật.
_ Lớn lên : Gióng lên ba vẫn chưa biết nói cười. Sau hôm gặp sứ giả, chú bé lớn lên nhanh như thổi. Cơm ăn bao nhiêu chẳng đủ no, áo vừa mặc đã căng đứt chỉ. Hai vợ chồng làm ra bao nhiêu không đủ nuôi con, phải chạy nhờ bà con, làng xóm. Bà con đều vui lòng góp gạo nuôi chú bé, ai cũng mong chú giết giặc, cứu nước.
→ Gióng là hình ảnh của nhân dân. Lúc bình thường thì âm thầm kín đáo nhưng khi nước nhà nguy hiểm thì đáp lời hiệu triệu của nhà vua cũng chính là thể hiện lòng yêu nước. Gióng được sinh ra trong lòng nhân dân, được nhân dân nuôi dưỡng và thể hiện nguyện vọng đánh giặc cứu nước của nhân dân. Gióng lớn lên bằng những thức ăn của nhân dân.
_ Sức mạnh : Gióng vươn vai thành tráng sĩ, lên ngựa ra trận.
→ Thể hiện quan niệm của người xưa, người anh hùng phải khổng lồ về thể xác để có đủ sức mạnh để có thể lập công bảo vệ nước nhà, biểu tượng tinh thần quật khởi của dân tộc mỗi khi Tổ Quốc lâm nguy.
_ Tinh thần đánh giặc : Ngựa phun lửa, roi sắt gãy, Gióng nhổ tre quật giặc, Gióng bay về trời.
→ Cho thấy khí thế tiến công mãnh liệt của nhân dân ta. Cây cỏ quê hương cũng trở thành vũ khí để đánh giặc ngoài sắt. Thể hiện sự sáng tạo, nhanh trí của Gióng, không màng danh lợi, vinh hoa phú quý.
_ Nhân vật Sơn Tinh, Thủy Tinh :
_ Lai lịch : Sơn Tinh : ở vùng núi Tản Viên.
Thủy Tinh : ở miền biển.
_ Tài năng :
Sơn Tinh :
$ + $ Vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi
$ + $ Vẫy tay về phía tây, mọc lên từng dãy núi đồi.
Thủy Tinh :
$ + $ Gọi gió, gió đến.
$ + $ Hô mưa, mưa về.
_ Việc làm :
Sơn Tinh :
$ + $ Hỏi đồ sính lễ.
$ + $ Đem đầy đủ lễ vật rước Mị Nương về núi.
$ + $ Bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi, dựng thành lũy.
$ + $ Đánh nhau ròng rã mấy tháng Trời.
Thủy Tinh :
$ + $ Hỏi đồ sính lễ.
$ + $ Đùng đùng nổi giận, đem quân đuổi theo đòi cướp Mị Nương.
$ + $ Hô mưa, gọi gió, làm dông bão.
$ + $ Dâng nước sông lên cuồn cuộn đánh Sơn Tinh.
$ + $ Đánh nhau ròng rã mấy tháng Trời.
$ + $ Rút quân.