Nhưng
Phải chịu một mất mát, đổ vỡ quá lớn
Mọi việc vẫn diễn ra bình thường
Anh: dẫn em về nhà thấy hàng xlm đã khiêng vác phụ mẹ đồ đạc và có chiếc xe đã đứng chờ sẵn làm cho Thành rất sốc.
Em: đang đi lên xe rồi bỗng nhiên tụt lại đưa con em nhỏ ngồi gần con vệ sĩ rồi bắt anh hứa phải để chúng nó ngồi gần nhau. Dặn dò anh nếu áo có rách thỉ tìm em sẽ vá cho.
Đây là một cuộc chia tay hết sức vô nghĩa và không nên có.
Tác giả muốn nói khi người lớn, ba mẹ chia tay nhau thì nạn nhân phải gánh chịu nhiều nhất vẫn là con cái.
CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!