"Trường", một tiếng gọi thân thương nhưng lại nhắc đến cho em bao nhiêu kỉ niệm cũng như là nhắc đến một ngôi nhà thứ hai. Trường không chỉ dạy cho ta gò bó những kiến thứ về học tập, bài vở và suốt ngày chỉ toàn ngồi trên trường chỉ có học, học và học mà trường còn dạy cho chúng ta nào là cách đối nhân sử thế, các hoạt động thể thao và đặc biệt còn cho ta biết thế nào là trường, bạn, bè.
Các thầy, cô giáo trên trường tuy nghiêm khắc nhưng không có những cái đó thì làm sao có những thế hệ tương lại, tuy cũng có những kỉ niệm xấu nhưng nói chung đối với em, trường là một nơi rất đặc biệt và em muốn nói
EM YÊU TRƯỜNG EM!!!