`_Chy__`
*Bài làm :
Trong truyền thuyết "bánh trưng , bánh giầy" , ta thấy Lang Liêu không chỉ là người được thần ban cho phước đức , mà còn có trí sáng tạo , trí thông minh . . Lang Liêu là một ông hoàng “chỉ chăm lo việc đồng áng, trồng lúa, trồng khoai …”. Đó là một ông hoàng giàu nhân đức, rất cần cù, sống gần dân, biết trọng nghề nông là nghề căn bản của dân tộc. Anh mồ côi mẹ, là một ông hoàng bị “lép vế” trong hoàng tộc nên mới được Thần hiến kế và độ trì . Anh vốn hiền lành , tốt bụng nên được ông tiên mách bảo , cuối cùng anh không phụ công ông đã sáng tạo nên 2 loại bánh là bánh chưng tượng chưng cho đất và bánh giầy tượng trưng cho trời . Cuối cùng anh cũng được lên ngôi làm vua Hùng thứ 18 . Sự sáng tạo và trí thông minh đã giúp Lang Liêu lấy lòng vua quan , sự khéo léo làm những chiếc bánh ngon như thế chứng tỏ anh đã luôn luôn gắn liền với đồng quê , gắn liền với 1 cuộc sống giản dị đời thường . Qua truyền thuyết cổ xưa trên , em thấy ngưỡng mộ Lang Liêu vô cùng , một chàng trai tốt bụng , hiền lành mà còn thông mình .Lang Liêu có lẽ là 1 thần tượng của em về truyền thuyết thời bấy giờ .
`#Study well`