Câu 1 : Ngôi kể thuộc ngôi kể thứ nhất, là lời kể của Lão Hạc nói với Ông Giáo, sau khi mình bán đi Cậu VÀng.
Câu 2: Thán từ được dùng : Này và A!
Câu 3: Vì Lão Hạc nghĩ mình sắp chết mà con trai ông không về kịp nên Lão Hạc đã gửi tiền cho ông Giáo để lo hậu sự cho mình.
Câu 4: Lão hạc là một người cha rất yêu thương con . Có thể thấy ngay trong đoạn trích khi ông giáo chấp nhận ăn uống trong cảnh túng thiếu, gửi tiền cho ông giáo lo hậu sự cho mình, hay nhất quyết không chịu bán mảnh đất của mình để dành cho con trai sau này trở về. $\underline{Chao ôi}$ một người cha thật vĩ đại, làm tròn trách nhiệm của một người cha, chấp nhận hi sinh để con mình không chịu thiệt thòi.