1/a) Em không đồng ý với việc làm của Lan. Vì Lan chưa cố gắng rèn luyện bản thân để ngày một tiến bộ hơn, trở thành con ngoan trò giỏi mà lại đua đòi cha mẹ. Cha mẹ đã phải vất vả làm việc để nuôi bạn ăn học mà Lan lại không biết đền đáp công ơn sinh thành đó. Đua đòi cha mẹ là không tốt. Đã vậy ở độ tuổi còn đi học Lan quá chăm chút vẻ bề ngoài, đòi mẹ mua cả mỹ phẩm (những thứ dành cho người lớn). Như vậy thì lại càng không tốt một tí nào cả.
b) Nếu là em, em sẽ cố gắng chăm chỉ học tập và rèn luyện bản thân mình, không đi học muộn, không ngừng nâng cao trình độ học vấn để sau này giúp ích cho đất nước, quê hương, đặc biệt là để đền đáp lại công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã dành gần hết cuộc đời để nuôi nấng em. Khi rảnh rỗi em cũng có thể giúp cha mẹ làm những việc làm vừa sức mình như một phần nào đó bớt đi sự cực nhọc của cha mẹ
2/ Em nghĩ Lan làm vậy là chưa đúng lắm vì Hằng chỉ vô tình vẫy mực ra áo Lan thôi chứ Hằng không cố ý. Bản thân Hằng cũng đâu có muốn làm áo bạn bị bẩn đâu chứ mà Lan lại cố tình vẫy mực lại vào áo Hằng. Cho thấy Lan đang muốn trả thù Hằng, điều đó là không nên vì Lan và Hằng là bạn học cùng lớp hơn nữa lại ngồi cạnh nhau. Nếu Lan không biết Hằng cố tình hay vô tình thì cũng phải đợi để nghe bạn giải thích hoặc suy xét kĩ lưỡng cũng có thể hỏi thầy cô chứ không được có hành động trả thù như vậy.