Hôm sau là sinh nhật của mẹ em. Vì vậy, em đã cố gắng dành dụm được một số tiền để mua một chiếc áo mà mẹ yêu thích. Trên đường đi đến cửa hàng, em bắt gặp 1 bà cụ ăn xin. Bà ấy chìa chiếc bát men đã cũ và sứt mẻ trông tội nghiệp làm sao! Người đi đường đi ngang qua rất khó chịu và nhìn bà bằng ánh mắt lạnh lùng, đã vậy còn trêu chọc bà cụ nên có lẽ bà buồn lắm. Thấy vậy, em thấy xót lắm và phân vân không biết nên mua quà cho mẹ hay cho bà cụ số tiền của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, em quyết định cho bà số tiền của mình và tự tay làm một tấm thiệp cho mẹ. Bà cụ rất vui và cảm động khi đã được em cho số tiền mình đã gom góp bấy lâu. Em thấy rất vui vì đã làm được 1 việc tốt vào ngày hôm đó.